Mẹ Châu Việt Cường đau đớn khi con là nghi phạm giết người: “Muốn lên Hà Nội thăm con, nhưng tiền đâu mà đi”

Hay tin con trai bị bắt vì sử dụng ma túy và là nghi phạm giết người, bà Huệ (mẹ Châu Việt Cường) như người mất hồn. Bà đau đớn khóc hết nước mắt, chẳng thể tin nổi Cường lại làm chuyện tày đình như thế. “Con mình sinh ra mình thương chứ, nó đi tù tôi biết sống thế nào”, người mẹ 60 tuổi sụt sùi tâm sự.

Những ngày gần đây, dư luận vẫn chưa hết hoang mang về cái chết bất thường của cô gái trẻ tên M.H. tại một căn hộ tập thể trên phố Nguyễn Văn Ngọc (quận Ba Đình, Hà Nội). Hơn 30 nhánh tỏi được tìm thấy trong miệng H. chính là nguyên nhân gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 6/3, cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp nam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) để phục vụ công tác điều tra.

Căn nhà cấp 4 của mẹ con Châu Việt Cường tại quê nhà Thanh Hóa.
Bà Huệ ủ rũ dắt xe đạp vào nhà sau khi tan phiên chợ chiều.

“Nghe tin nó là nghi phạm giết người, tôi khóc cả đêm”

Chiều ngày 7/3, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ lụp xụp giữa cánh đồng tại thôn Nam Thôn (xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) của 2 mẹ con Châu Việt Cường. Bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958, mẹ Cường) vừa tan phiên chợ chiều, dắt xe đạp từ đầu ngõ vào nhà.

Bên trong căn nhà rộng khoảng 30m2 của bà Huệ chẳng có gì đáng giá, mọi thứ gần như lộn xộn. Bà cũng chẳng thiết chuẩn bị bữa cơm, chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ, thỉnh thoảng lại nhận vài cuộc điện thoại từ Hà Nội gọi về báo tình hình sức khỏe của đứa con trai độc nhất.

Clip: Mẹ Châu Việt Cường đau đớn khi con là nghi phạm giết người – Thực hiện: Minh Nhân

à Huệ kể, nhà chỉ có 2 mẹ con, chồng bà bỏ đi biền biệt từ lâu nên Cường thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ. Nhà nghèo, mẹ lại chỉ biết bám sào ruộng, vài bó rau con ốc nên học đến lớp 9, Cường nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ.

Cách đây vài ngày, có người ở Hà Nội gọi điện báo tin Cường bị bắt vì sử dụng ma túy và là nghi phạm giết người, bà Huệ như người mất hồn. Bà vẫn một mực khẳng định “thằng Cường nhà tôi ngoan lắm, sao mà giết người được”. Chỉ đến khi báo đài đưa tin, hàng xóm xung quanh cũng bàn tán xôn xao, bà Huệ đau đớn khóc hết nước mắt, chẳng thể tin nổi con trai mình lại làm chuyện tày đình như thế.

Căn nhà vừa được xây mới hồi năm 2015.

Bên trong chẳng có đồ gì đáng giá.

“Nghe tin tôi chả ngủ được, khóc cả đêm. Mấy ngày nay nghĩ vớ nghĩ vẩn lại khóc. Nhà chỉ có 2 mẹ con, con tuy ít về nhà nhưng thi thoảng vẫn cho mẹ được đồng ra đồng vào. Nó dễ tính mà, xưa nay có chơi bời gì đâu. Bây giờ nó phải đi tù thì tôi biết phải sống thế nào!”, bà Huệ vừa lấy tay gạt nước mắt vừa tâm sự.

Bà kể, Tết vừa rồi Cường về nhà từ 28 Tết đến tận mùng 5, có cho mẹ ít tiền, coi như hai mẹ con đã đón được một cái Tết trọn vẹn bên nhau. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, Cường lại gây họa rúng động cả nước. “Từ nhỏ nó phải tự lực kiếm sống, lúc thì nhổ mạ, lúc lại làm gạch thuê. Sau thì vào Nam ra Bắc kiếm bát cơm chứ nhà nghèo lắm”, mẹ Cường chia sẻ.

Từ nhỏ, Cường tự tin vì giọng hát của mình nên trong một lần đoàn xiếc về thôn Nam Thôn lưu diễn, Cường mạnh dạn thi tuyển và được tuyển chọn đi hát cùng đoàn. Cường trở thành ca sĩ từ lúc nào không hay, một năm chỉ về thăm nhà 1, 2 lần.

Bà Huệ mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì lo cho Cường.

Năm 21 tuổi, Cường lấy vợ đầu người Quảng Ninh và đã có đứa con gái năm nay khoảng 6 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không thuận buồm xuôi gió nên đường ai nấy đi. Không lâu sau, Cường lấy vợ hai ở Lạng Sơn và cả hai cũng có một con gái. Trước đợt Tết vừa qua, hai vợ chồng xích mích nên Cường về Thanh Hóa ăn Tết một mình, còn vợ con Cường về nhà ngoại.

“Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, nhà chỉ có 2 mẹ con, tiền nong thì làm gì có. Suốt ngày tôi chỉ biết buôn rau, lại hay ốm đau. Tuy con nó thế nhưng vẫn hay gửi tiền về cho tôi mua thuốc”.

“Muốn lên Hà Nội thăm con nhưng tiền đâu mà đi”

Khi hay tin Cường bị bắt, không chỉ bà Huệ mà những người hàng xóm cũng rất bất ngờ. Họ cho hay, Cường là người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm. Mỗi lần về quê Cường không đi chơi đâu mà chỉ ở nhà giúp mẹ.

“Nghe tin ai cũng sốc vì trước giờ tính anh Cường hiền lắm, hòa đồng. Đêm 30 Tết anh ấy còn hát hò với anh em ở ngoài đình. Anh Cường nói cười suốt ngày nên chẳng ai nghĩ anh giết người, chắc dính vào ma túy nên không thể kiểm soát được hành động. Giờ chỉ có khổ bác Huệ thôi, mấy nay chạy đôn chạy đáo nghe ngóng tin con”, anh M. (hàng xóm) chia sẻ.

Nhiều người cũng cho biết Cường là đứa con hiếu thảo, hàng tháng đều đặn vẫn hay gửi tiền về cho mẹ. Có tiền con gửi về cộng với một khoản tiết kiệm, năm 2015 bà Huệ mới cho xây lại căn nhà tranh đắp đất để có chỗ ở tạm “chất lượng” hơn.

Dù Cường gây chuyện tày trời nhưng vẫn là con do mình sinh ra nên bà Huệ thương lắm.

Anh S. (làm việc ở bưu điện thôn Nam Thôn) cho hay, hàng tháng chính anh vẫn là người nhận tiền Cường gửi về đưa tận tay bà Huệ, có tháng cũng phải 5 – 7 triệu. Thỉnh thoảng Cường cũng gửi tiền qua tài khoản ngân hàng rồi nhờ anh S. đưa qua nhà cho mẹ.

Chiều 7/3, nghe tin Cường phải nhập viện điều trị, bà Huệ lại lo lắng gọi điện lên Hà Nội nhờ người chăm sóc con trai. Bà sốt sắng đòi đứa cháu bên hàng xóm mở Internet ra để nhìn mặt Cường. Thấy con tiều tụy, bà Huệ buồn tủi, cũng muốn lên thăm con nhưng chẳng có tiền.

Bà bảo giờ muốn lên thăm con nhưng chẳng có tiền.

“Con mình sinh ra mình thương chứ, muốn lên Hà Nội xem tình hình nó như nào nhưng tiền đâu mà đi…”. Nói đoạn, bà chân đất chạy ù ra ngoài nhà nghe điện thoại, rồi chốc chốc chớp đỏ mắt như muốn khóc òa lên.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 3h30 ngày 4/3, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam Khang (quê Thừa Thiên – Huế) đã rủ chị H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh T., ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị “ma nhập” nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H.

Hành động “trừ ma” của Châu Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở, tử vong. Sau vụ việc, công an đã tạm giữ Châu Việt Cường để điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.