Cảm phục: Cô gái “bóng rổ” sinh ra không có chân khiến ai cũng phải sững sờ khi nhìn xuống dưới lớp váy sau 17 năm

Bạn có thể thiếu may mắn khi được sinh ra thiếu lành lặn, nhưng cuộc đời bạn, con đường bạn đi trên những chuyến hành trình của cuộc sống như thế nào đó mới là điều đáng quý nhất. Cô gái này đã khiến ai cũng phải sững sờ vì điều này.

Chắc hẳn trong số chúng ta, không ít người vẫn còn nhớ tới những hình ảnh đầy đau đớn và xót xa khi nhắc tới “cô bé bóng rổ” Tiền Hồng Diễm ở trấn Mã Nhai, huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sau 17 năm, cô gái đầy kiên cường và nghị lực ấy đã có những bước đi dài trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tháng 10/2000, năm Hồng Diễm 4 tuổi, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến cho cô bé phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới từ xương chậu trở xuống. Cũng bởi nhà quá nghèo không có tiền lắp chân giả, ông nội Hồng Diễm đành cắt quả bóng rổ lắp vào cơ thể cháu gái để cô bé dễ dàng di chuyển bằng đôi tay. Biệt danh “cô bé bóng rổ” cũng từ đó mà được mọi người sử dụng như một cách gọi thân thương dành cho Tiền Hồng Diễm.

Ít ai ngờ tới, chỉ 5 năm sau khi cắt chân, cô bé đã phải dùng tới 8 quả bóng rổ để thay thế đôi chân giả của mình.
Dù mất đi đôi chân, nhưng cô bé vẫn rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người.

Năm 2005, nhờ có sự giúp đỡ của chính phủ, “cô gái bóng rổ” đã được hỗ trợ 100.000 tệ (tương đương 330 triệu đồng) để đến chữa trị tại một bệnh viện tên tuổi ở thủ đô Bắc Kinh. Cũng chính trong thời gian này, Hồng Diễm đã được tiếp xúc với môn thể thao bơi lội và có cơ hội thay đổi số phận bi thảm của mình.

Ai nhìn cô bé khi ấy cũng không cầm được nước mắt

Để thực hiện ước mơ, cô gái bé nhỏ này đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ và chịu bao nỗi cay đắng mà người thường khó lòng hình dung hết được. Số phận đã mỉm cười với cô khi vào đầu năm 2007, Tiền Hồng Diễm (11 tuổi) đã chính thức được huấn luyện chỉ dạy một cách bài bản theo tiêu chuẩn quốc gia.

Hồng Diễm chia sẻ: “Lần đầu tiên xuống bể bơi cùng mọi người, tôi cảm thấy rất tự ti vì bản thân chẳng những không có thân dưới lại còn mang một vết sẹo lớn ở phần mông”.

“Cô bé bóng rổ” thậm chí từng nghĩ sẽ phải từ bỏ sự nghiệp bơi lội vì xấu hổ, vì sợ mọi người cười chê, thế nhưng nhờ có sự an ủi, động viên của gia đình, các huấn luyện viên và những người xung quanh đã tiếp thêm sức mạnh cho Hồng Diễm và chắp cánh cho ước mơ bơi lội của cô trở thành hiện thực.

Ước mơ bơi lội của cô trở thành hiện thực.

Bởi vì bất lợi hơn mọi người, nên Hồng Diễm phải cố gắng hơn người khác gấp bội. Mỗi ngày cô đều phải trải qua hàng loạt bài tập nặng với cường độ mạnh. Và bao nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng bằng những tấm huy chương đầy tự hào.

Không cho phép bản thân ngủ quên trong chiến thắng, “cô bé bóng rổ” đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, đó là nhất định phải đại diện cho đất nước tham dự các kỳ thi Olympic dành cho người khuyết tật.

Trong quá trình vươn lên thành một vận động viên Paralympic Games nổi tiếng ở Trung Quốc, Tiền Hồng Diễm từng có lúc hết sức mệt mỏi, chán nản đến mức khóc thật to và muốn từ bỏ tất cả. Thế nhưng đến cuối cùng thì cô gái kiên cường này cũng không chịu đầu hàng trước số phận nghiệt ngã.

Năm 2011, Tiền Hồng Diễm không thể vượt qua các ứng cử viên nặng ký để giành tấm vé tham dự Olympic 2012. Cũng trong năm này, cô phải chịu thêm một cú sốc khác khi ông nội – người mà cô hết mực yêu kính – qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Những tưởng cuộc sống của Hồng Diễn lại lần nữa chìm sâu trong tuyệt vọng, nhưng bằng chính nghị lực và sự quyết tâm của bản thân, cô gái bé nhỏ ấy đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một ngôi sao sáng trong giới vận động viên bơi lội ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trở thành một vận động viên là ước mơ từ lâu của cô bé
Cô đã tập luyện rất chăm chỉ

Tuy chưa giành được tấm huy chương cao quý ở Thế vận hội Olympic, nhưng những thành tích ấn tượng của Tiền Hồng Diễm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Cô cho biết bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục cống hiến cho nền thể thao của nước nhà.

Cô bé đang cố gắng giành được tấm huy chương vàng tại giải thế thao thế vận hôi

Năm 2013, các bác sĩ ở Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ  đã tiến hành lắp đôi chân giả mới cho Tiền Hồng Diễm. Một lần nữa,”cô gái bóng rổ” đã cảm nhận được sự tuyệt diệu khi được sải những bước đi dài giống như bao người bình thường khác. Hồng Diễm đã rất hạnh phúc, cô cảm thấy tự tịn hơn hẳn và rất ưa thích diện mạo mới của bản thân.

Hồng Diễm đang chập chững đi những bước đầu tiên khi được lắp chân giả.
Cô cảm thấy tràn đầy tự tin và hạnh phúc.
Mong rằng ước mơ của cô bé sẽ thành hiện thực

Cho dù vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi đôi chân của “cô bé bóng rổ” Tiền Hồng Diễm, nhưng may mắn thay, bể bơi là nơi đã chắp thêm cho cô đôi cánh, để cô có thể bay thật cao, thật xa trong khung trời riêng của mình.