Cảm động bé gái chào đời sớm chỉ để vĩnh biệt cha yêu

Cuộc đời luôn biết tạo ra những tình huống trớ trêu, để con người biết trân quý hơn những gì họ đang có. Có điều, sẽ thật đau lòng cho người nào kém may mắn phải hứng lấy mảng màu tối này. Giống như câu chuyện kẻ ở người đi, đầy xót xa và nước mắt của cặp vợ chồng Diane và Mark Aulger.

be-gai-chao-doi-som-chi-de-tam-biet-cha-lan-cuoi
Bé gái chào đổi sớm chỉ để tạm biệt cha lần cuối ( ảnh internet)

Ngược lại thời điểm năm 2011, khi chị Diane (Texas, Mỹ) đang mang thai một bé gái và cả hai vợ chồng đang háo hức mong chờ ngày thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Thì bất ngờ tai họa ập đến, anh Mark Aulger (chồng chị Diane) nhận được hung tin, bác sĩ chẩn đoán anh đã mắc căn bệnh ung thư đường ruột.

Ngay lập tức, Mark buộc phải nhập viện để tiến hành phác đồ hóa trị. Nhưng 6 tháng trôi qua, tình trạng bệnh của anh vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Thêm vào đó, tế bào ung thư còn di căn đến phổi, khiến Mark cảm thấy mệt mỏi và khó thở.

Tưởng rằng, sau khi bác sĩ điều trị, mọi chuyện sẽ ổn nhưng thực tế thì bệnh tình của anh đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Điều này khiến vợ chồng Mark cảm thấy rất sốc. Bởi ban đầu, Mark chỉ nghĩ rằng mình có thể sẽ phải dùng oxi để thở cả đời, chứ không biết rằng, hóa chất trị bệnh đang khiến phổi anh bị xơ hóa, tạo sẹo và dày lên. Mà kinh khủng nhất là khi bác sĩ cho biết Mark không còn nhiều thời gian để sống, vì mọi thứ đang tiến triển rất xấu.

Khi vợ chồng Mark đón nhận sự thật đau lòng này, cũng là lúc chị Diane đang ở những tuần cuối của thai kì. Sau một hồi suy nghĩ, Diane đã quyết định sẽ sinh con sớm hơn dự định. Diane muốn con gái mình có thể gặp bố và chồng được nhìn mặt thiên thần nhỏ của anh trước khi mãi rời xa thế giới này.

gia-dinh-mark
Giây phút hạnh phúc bên con ( ảnh internet )

Diane đã tìm đến bác sĩ để tham khảo ý kiến về việc sinh mổ, cuối cùng, con gái của anh chị cũng đón ánh mặt trời sớm hơn 2 tuần so với dự định. Khoảnh khắc cha con gặp nhau có lẽ là giây phút thiêng liêng nhất, mà những ai chứng kiến đều không thể cầm được nước mắt. Mark đã dùng hết sức lực và tình yêu thương vô bờ của một người bố, để ôm con gái bé bỏng còn đỏ hỏn vào lòng trong suốt 45 phút đồng hồ.

Dù gương mặt mệt mỏi và hơi thở yếu ớt, người bố vẫn không giấu được niềm hạnh phúc tận sâu trong trái tim của mình. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo của Mark, hẳn anh đang rất trân trọng từng giây phút cuối của cuộc đời mình, không đủ sức để nói nhưng trái tim anh vẫn đập trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp của yêu thương.

Và chỉ 5 ngày sau khi chào đón thành viên mới của gia đình, Mark đã phải chia tay với tất cả mọi người để đi thật xa, không hẹn ngày trở lại. Chị Diane đã kìm nén nỗi đau ấy vào lòng, vừa làm mẹ, vừa làm bố, mạnh mẽ một mình thay chồng nuôi dạy con gái khôn lớn.

Nhưng dù Mark có rời xa thế giới này mãi, thì tình yêu mà anh để lại cho vợ con mình sẽ luôn sống và lớn dần từng ngày cùng con gái của mình. Tin rằng, ở một nơi nào đó, Mark vẫn đang dõi theo từng bước chân của con gái bé bỏng, là kết tinh tình yêu của vợ chồng anh.