Bố mẹ thầy giáo dâm ô nhiều học sinh tiểu học: “Tôi lo nhất tâm lý 2 cháu nội”

Liên quan đến vụ việc thầy N.Đ.L. bị nhiều phụ huynh tố giác thực hiện hành vi dâm ô với nhiều học sinh, bố mẹ thầy giáo đã có những chia sẻ với PV.

Trường Tiểu học An Thượng A nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuấn Khang

Đau thắt lòng nghe tin con bị tạm giữ

Trở lại xã An Thượng vài ngày sau vụ việc thầy N. Đ. L. (SN 1974, giáo viên trường Tiểu học An Thượng A) bị bắt vì hành vi dâm ô nhiều học sinh, theo ghi nhận của PV Đời sống Plus, nhiều người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ việc trên.

Để tìm hiểu thêm những thông tin về vụ việc, PV đã tìm đến gia đình nhà thầy giáo L. Căn nhà 3 tầng khang trang vừa mới được xây dựng xong cách đây vài tháng lúc nào cũng ở trong tình trạng cửa đóng then cài.

Trước đó, khi hỏi đường về nhà thầy L., một người phụ nữ làm nghề bán bánh ở khu chợ gần đó lớn tiếng quát nạt, tỏ thái độ khó chịu: “Hỏi thầy L. làm gì, mày là ai. Biến!“. Hỏi ra mới biết người phụ nữ đó là vợ thầy giáo L.

Theo thông tin một số người dân cung cấp, kể từ khi vụ việc thầy L. giở trò dâm ô với nhiều học sinh trường Tiểu học An Thượng A diễn ra, vợ thầy L. và các con hầu như không tiếp xúc với người lạ.

Chúng tôi là hàng xóm ở đây đến chơi, động viên chị ấy cũng lấy lý do để không gặp. Từ khi chồng bị bắt, chị ấy cứ thẫn thờ cả người. Chả nói chuyện với ai“, một người dân ở đây kể.

PV tiếp tục tìm về xóm Đội 8, để mong tìm hiểu được một chút thông tin chia sẻ về vụ việc từ bố mẹ của thầy L. sau sự việc ồn ào của con trai.

Chia sẻ với PV, mẹ thầy L. cho biết gia đình bà rất ngỡ ngàng khi biết tin con mình giở trò dâm ô với nhiều học sinh tiểu học. “Những ngày này đâu đâu người ta cũng bàn tán nên vợ chồng tôi rất khổ tâm. Đến tận bây giờ khi nó đã nhận tôi, gia đình tôi vẫn không tin là con mình lại làm chuyện động trời như vậy“, mẹ thầy giáo L. chia sẻ.

Theo mẹ thầy giáo L. vào ngày 13/4, ông bà đang ở nhà thì nhận được tin con trai bị tạm giữ vì có đơn tố giác của phụ huynh học sinh về việc thầy L. giở trò đồi bại với nhiều học sinh đang học tại trường Tiểu học An Thượng A.

Lúc này vợ chồng tôi mới bàng hoàng, đến nhà nó hỏi thăm thì vợ nó bảo nó bị tạm giữ thật. Sau đó 1 hôm thì vợ nó thông báo chồng đã nhận tội và đang bị bắt để điều tra thêm. Cũng trong hôm đó thì gia đình tôi nhận được tin nó phải nhập viện để điều trị bệnh“, mẹ thầy L. chia sẻ.

Theo thông tin mẹ thầy L. cung cấp, gia đình bà sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái) trong đó thầy L. là con út trong gia đình. Trước đây, thầy L. học Cao đẳng sư phạm ở Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội).

Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu nhưng sức khoẻ yếu nên thầy L. không xin được việc. Mãi sau này, gia đình nhờ vả khắp nơi, thầy L. được nhận về dạy tại trường Tiểu học An Thượng A.

Nó lại mắc bệnh viêm phế quản nên từ nhỏ đã khó nuôi, sức khoẻ yếu nên người ta cũng không muốn nhận“, mẹ thầy L. thông tin.

Tiếp tục câu chuyện, ông K. (bố thầy L.) chia sẻ. Khoảng vài tháng trở lại đây, thầy L. có sang nhà bố mẹ để vay mượn tổng cộng 5 cây vàng để về xây nhà.

Nó bảo bố mẹ cứ cho con mượn xây cái nhà. Khi nào con làm gom góp rồi con gửi lại bố mẹ. Thương con nên vợ chồng tôi dành dụm đưa hết cho nó. Giờ nó lại bị bắt như này thì tôi biết phải làm sao“, ông K. cho biết.

Mẹ thầy L. chia sẻ với PV về vụ việc của con trai. Ảnh: Tuấn Khang

“Con tôi chỉ bị hen”

Chia sẻ tiếp về câu chuyện, mẹ thầy L. chia sẻ: “Nó lập gia đình sớm lắm. Vợ chồng nó sống rất hạnh phúc, không có điều tiếng gì. Từ khi vay mượn làm được cái nhà thì nó mới bắt đầu mở lớp dạy thêm ở tại nhà để dành dụm tiền trả bố mẹ“.

Theo lời mẹ thầy L., thầy L. mới dạy học được vài tháng thì xảy ra sự việc trên.

Chia sẻ thêm, vợ chồng ông K. cho biết từ khi sự việc của con trai xảy ra, gia đình ông bà mất ngủ nhiều đêm. Bên cạnh những dị nghị về con trai thì điều ông bà lo lắng nhất là cho tình hình của 2 người cháu nội.

Thằng L. có 2 đứa con khôn lớn hết cả rồi. Đứa đầu mới học xong lớp 12 nên còn biết chuyện chứ đứa thứ 2 vẫn còn nhỏ quá nên tôi sợ cháu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý.

Bố nó bị bắt, 2 đứa nó khóc suốt rồi không dám đi đâu. Ông bà có bảo sang nhà ăn cơm chúng nó cũng cứ khóc nức nở rồi từ chối. Vợ thằng L. cũng khổ, chồng bị như thế, nó gầy xọp hẳn người đi, khóc suốt thôi“, ông K. cho biết.

Thông tin thêm về việc nhiều nguồn thông tin rằng thầy L. đang bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và đang được điều trị tại viện, mẹ thầy L. cho biết: “Tôi có biết nó bị viêm phế quản rồi chuyển thành hen, sức khoẻ yếu thôi chứ không bị ung thư gì đâu. Nếu mắc bệnh ung thư thì vợ nó phải báo cho tôi biết chứ. Với lại tôi cũng thấy vợ nó vẫn đi bán hàng bình thường ngoài chợ mà”.

Ông K. cho biết, sau khi vụ việc của con trai xảy ra, không biết đúng sai như nào, thực hư ra sao nhưng ông bà cùng con dâu đã tìm đến nhà của các phụ huynh đứng đơn tố cáo để tìm hiểu và nói lời xin lỗi.

Nhà tôi cũng chỉ đến để nói lời xin lỗi nhưng không hiểu sao mà họ lại bảo vợ chồng tôi mang tiền đến để mua chuộc xin rút đơn kiện. Giờ vụ việc nó đã như vậy rồi, tôi cũng không biết nói gì hơn, mọi việc trắng đen như nào mong cơ quan pháp luật tìm hiểu. Nếu nó có tội thì nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật“, ông K. cho hay.

Trước đó, vào ngày 13/4, UBND xã An Thượng nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh về việc con mình bị thầy N. Đ. L. giở trò đồi bại.

Sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã An Thượng đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hoài Đức để điều tra xử lý.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của các học sinh và thầy L. đồng thời tạm giữ thầy L. để điều tra.

Đến ngày 15/4, tại cơ quan chức năng, thầy L. đã khai nhận hành vi dâm ô của mình đối với nhiều học sinh lớp 3 trường Tiểu học An Thượng A.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Doisongplus