Bình Dương: Bé trai 8 tuổi bị kẻ xấu dụ dỗ lên xe, cướp điện thoại rồi bỏ lại lề đường

Trong lúc chơi cùng bạn trước nhà, bé trai bị một người đàn ông dụ dỗ leo lên xe chở đi, sau đó cưỡng đoạt chiếc điện thoại “xịn” trên tay rồi bỏ xuống đoạn đường lạ.

Chiều 18-7, đội hiệp sĩ SBC Bình Dương cho biết, vừa bàn giao một đứa trẻ bị thất lạc cho một gia đình tạm trú tại ấp Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TX Thuận An (Bình Dương).

Trước đó, trong lúc đi tuần tra tại đường D1, KDC Việt – Sing, các hiệp sĩ phát hiện một bé trai đang đứng bên đường khóc lóc rất đáng thương nên dừng lại hỏi chuyện. Đứa bé kể lại, buổi trưa cùng ngày, khi đang cầm chiếc điện thoại đắt tiền chơi với bạn trước nhà thì một người đàn ông đến, dụ dẫn đi chơi. Sau khi lên xe, người đàn ông này giật điện thoại và bỏ bé lại bên đường.

Bé V.T.P bị kẻ xấu dụ rồi bỏ lại bên đường

Ngay lập tức, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải phân công anh em xác minh, tìm kiếm theo địa chỉ mà đứa bé cung cấp, đồng thời chở bé gợi ý để cháu nhớ đường về nhà. Sau 30 phút, các hiệp sĩ đã tìm được gia đình của bé trong niềm vui khôn xiết lẫn những giọt nước mắt của cha mẹ.

Các hiệp sĩ bàn giao đứa bé cho gia đình.
Rất đông hàng xóm đến theo dõi sự việc.

Trao đổi với các hiệp sĩ, anh Phước, cha cháu V.T.P. (8 tuổi) cho biết, trưa nay bé chơi với hai bạn trước nhà, sau đó hai người bạn về mà không thấy bé đâu. Gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm và đã báo cho Công an khu vực, Công an tỉnh Bình Dương.

Giây phút vỡ oà của gia đình khi nhận lại cháu bé.

Người cha cũng cho biết, trước khi phát hiện đứa trẻ mất tích, anh có nhận được cuộc gọi từ điện thoại mà bé P. cầm, khi nghe thì là gọng người đàn ông lạ, gọi cho anh nói lên lấy khô cá sặc. Khi cha bé hỏi “Ai vậy?” thì đường dây bên kia tắt máy. Gia đình sau đó vô cùng lo lắng vì nghĩ đứa bé bị bắt cóc.

Sự việc một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh nên lưu ý trông coi con mình cẩn thận, không nên cho trẻ ở một mình hay sử dụng những vật dụng đắt tiền mà không có người quản lý để tránh những hậu quả khó lường có thể xảy ra.

Theo Hoàng Lê/ Trí thức trẻ