9 loại người TUYỆT ĐỐI không nên giúp đỡ, vì bạn không biết bị đâm sau lưng lúc nào

Nhiều người rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng mong báo đáp. Nhưng, không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ đâu. Đừng phung phí lòng tốt nữa.

Biết rằng sống ở trên đời, việc giúp đỡ người khác là việc nên làm, người tốt thì không bao giờ cần báo đáp, nhưng, không phải lúc nào việc này cũng đáng hoan nghênh đâu. Nếu giúp đỡ 9 loại người sau đây, là bạn đang phung phí lòng tốt của mình đấy. Hãy dừng lại đi, tránh xa những loại người này trước khi bạn gặp rắc rối vì đã đặt lòng tốt không đúng chỗ.

1. Người vô ơn

Có người luôn tìm đến bạn khi cần giúp đỡ, nhưng sau khi đã nhận được sự giúp đỡ của bạn rồi thì họ quên tất cả những gì bạn đã làm cho. Khi bạn cần đến sự giúp đỡ của họ, họ sẽ lảng tránh, không nhớ bất cứ điều gì về việc đã nhận sự giúp đỡ từ bạn. Thôi thì, những loại người này nên tránh xa, vì họ không xứng đáng để bạn đối đãi tử tế đâu.

Ảnh internet

Em từng gặp một người đồng nghiệp kiểu này. Một ngày chị đến công ty và khóc, bảo rằng ba đang bệnh nặng, cần tiền chữa trị. Em đã không ngần ngại mà cho chị ấy mượn một số tiền, cả nửa tháng lương của em chứ ít đâu. Em lại còn đi vận động các anh chị trong công ty đóng góp để giúp đỡ chị đồng nghiệp đáng thương. Chị ấy nhận lấy sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn rối rít. Vậy mà, vài tháng sau, trong lúc đi làm em bị ngã xe bị thương.

Không gọi được ai, em gọi chị ấy, vì bản chất là em cũng rất ngại nhờ chị ấy. Không ngờ chị ấy bảo giờ đang bận lắm, không đến giúp em được. Sau đó em được người đi đường giúp đỡ, đưa đến bệnh viện. Có mấy anh chị đồng nghiệp đến thăm em nhưng chị ấy cũng không đến và không gửi bất cứ lời thăm nào. Cho đến khi em đi làm lại thì chị ấy cũng chẳng hỏi han gì. Em tủi thân ghê gớm, cứ nghĩ sao chị ấy lại đối xử với mình tệ như thế chứ.

2. Người bất chấp đạo đức và pháp luật

Loại người tiểu nhân có thể vì tiền mà chà đạp lên đạo lý con người, sẵn sàng phản bội, sẵn sàng lật lọng đổi trắng thay đen mọi thứ chỉ vì mối lợi của mình, chỉ vì mục đích của mình. Giúp đỡ những người này là bạn đang không những phung phí lòng tốt mà còn tự rước họa vào thân khi một ngày sẽ trở thành nạn nhân của họ.

Ảnh internet

Bạn em đã từng rơi vào trường hợp này rồi các chị ạ. Cô ấy có một người bạn gái thân, quen nhau ở dưới quê từ lúc còn học tiểu học. Sau cô ấy vào Sài Gòn đi học, đi làm, cũng ít liên lạc với cô bạn kia. Một hôm, cô bạn kia gọi điện khóc lóc, xin giúp đỡ, vì chồng cá độ đá banh thua hết tiền phải bán nhà trả nợ, vậy mà vẫn không đủ, chồng đã bỏ trốn còn cô ta thì bị xã hội đen dọa giết. Bạn em rủ lòng thương, bảo cô ta vào Sài Gòn, cưu mang cô ta, cho người giúp việc nghỉ để cô ta thế vào vị trí ấy, rồi còn giúp đỡ tiền bạc nữa. Bạn em hay đi công tác nên giao nhà cửa cho cô ta, cũng vì tin cô ta là bạn từ thuở nhỏ. Vậy mà, đến lúc bạn em về sớm một hôm mới phát hiện cô ta và chồng bạn đang vui vẻ trên giường của bạn. Cô ta còn bàn với anh chồng kia bòn rút tài sản của nhà bạn để chuyển cho cô ả. Sau vụ đó bạn em ly hôn chồng, đuổi cô ta khỏi nhà nhưng đến giờ nó bảo vẫn còn đau lắm.

3. Người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác

Nhiều người thật lạ, khi được cấp trên giao việc, họ lười biếng chây ỳ, nhưng khi có kết quả thì lại nhảy vào cướp công của người khác. Chơi với loại người này thì xác định từ đầu là sẽ thiệt thân, có ngày lại mang họa vì sự tham lam của họ.

Ảnh internet

Hồi em mới ra trường đi làm, ở công ty em có một chị rất giỏi, chị hòa nhã điềm đạm, rất được lòng mọi người. Ai cũng yêu cũng quý chị. Vậy mà đùng cái thấy chị nghỉ việc, mọi người không hiểu chuyện gì luôn. Thì ra là, chị nâng đỡ giúp sức cho một cô gái mới chân ướt chân ráo vào công ty, chị rất ưu ái cô này vì thấy cô này cũng có năng lực. Không ngờ, khi thực hiện dự án, chị tốn bao nhiêu là công sức để làm, rồi hướng dẫn cô ta nữa, vậy mà rốt cuộc công sức lại thuộc về cô ta, chưa kể, cô ta còn vu cho chị ăn cắp ý tưởng của mình. Chẳng biết cô ta nhỏ to ngọt nhạt gì với sếp lúc nào, mà sếp tin cô ta sái cổ. Chị kia vì quá tổn thương mà đành nghỉ việc.

4. Người không đáng tin cậy

Có những người khi cần giúp đỡ và đang yếu thế thì sẽ tỏ ra đáng thương để người khác quan tâm, nhưng khi họ đang có lợi thế thì lại nhanh chóng trở mặt, cư xử tàn nhẫn với ân nhân của mình. Những loại người này ngay cả để làm bạn cũng không nên, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ họ. Đừng phung phí lòng tốt của bạn với những kiểu người như thế này, vì họ chẳng hề xứng đáng.

Ảnh internet

Cô út em vừa gọi điện cho em, kể lể khóc lóc. Cô nói cô bị lừa, cô giận quá. Em phải an ủi cô một hồi cô mới nói, sao cô 50 tuổi rồi còn dại quá, để người ta gạt rồi họ còn cười cho vào mặt. Số là, hàng xóm của cô chạy qua nhờ giúp đỡ, họ rất đáng thương, họ bảo cha ở quê đang ốm nặng, nếu không có tiền thì chưa chắc cứu được. Động lòng trắc ẩn, cô út đã giấu chồng cho hàng xóm mượn một số tiền lớn. Đến lúc chồng cô hỏi thì cô sợ, không dám nói, tiền đó là tiền chồng cô làm ăn, khi chồng cô cần tiền lấy hàng mà hỏi mãi không thấy vợ đưa thì chồng la cô, hỏi cô làm gì mà hết tiền, hay là lô đề cờ bạc. Cô chạy qua hàng xóm đòi, bà ta hẹn nhiều lần, cô phải hối thúc, lúc này bà ta không những không trả mà còn mua sắm vàng đeo để chọc tức cô, rồi cô phát hiện ra bà ấy nói dối để mượn tiền cô nhằm se sua chưng diện, lại còn chửi cô là gái độc không con, rồi sẽ có lúc chồng bỏ cho xem, bà xúc phạm cô, nói nhiều lời làm cô tổn thương. Cô em thấy tiếc vì đã phung phí lòng tốt với người lấy oán báo ơn.

5. Người không thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ nhưng mơ ước hoàn thành các mục tiêu lớn

Nhiều người rất hay nói về những mơ ước to tát muốn làm nhưng đối với những việc nhỏ nhặt thì lại lười biếng, hay bao biện và không thể hoàn thành. Việc nhỏ không làm được thì việc lớn làm sao có thể thành công. Giúp đỡ những người như vậy là đang phung phí lòng tốt của mình, vì họ chỉ muốn lợi dụng bạn làm thay phần lười nhác của họ mà thôi.

Ảnh internet

Đừng nghe những người này tán hươu tán vượn bạn à. Những nhiệm vụ nhỏ nhặt, những việc cỏn con còn chưa làm được, thì nói gì đến những dự án lớn lao, nên loại người này rất vô dụng, nếu họ không tự vươn lên, thay đổi bản thân, làm tốt những điều nhỏ nhất, thì cái mơ ước to lớn kia cũng mãi chỉ là mơ ước. Đem lòng tốt đi giúp đỡ những người thực sự cần, bạn nhé.

6. Người thất tín, chỉ biết nói mà không làm được, ba hoa, khoác lác

Với những người hay ba hoa, khoác lác về bản thân nhưng khi cần thì sẽ không thấy tăm hơi đâu cả thì thật không đáng tin, không nên giao du, vì họ đâu có giữ chữ tín. Với loại người này, không nên kết bạn cũng không nên giúp đỡ, không khéo lại bị họ cười vào mặt.

Ảnh internet

Ba em có người cháu họ. Một ngày anh ta đến nhà mượn tiền, bảo là làm vốn để đi buôn cây cảnh, thương anh ta vợ mới sinh, con đông nheo nhóc, công việc bấp bênh, ba em có cho mượn một số tiền. Anh ta hứa sau 1 năm sẽ trả. Giờ cũng đã 5 năm rồi ba em chưa nhận được đồng tiền nào từ anh ta, và cũng chẳng có một lời hẹn lại đúng ngày trả. Anh ta thất tín như vậy thì giúp anh ta thật là lãng phí các mẹ nhỉ.

7. Những người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi đã được giúp đỡ

Có nhiều người vô tư nhận sự giúp đỡ từ người khác mà nhận bao nhiêu cũng không đủ. Giúp những người này thật là uổng phí. Vì họ đâu có biết phấn đấu đâu, giúp họ thì họ chỉ thêm ỷ lại mà thôi.

Ảnh internet

Em biết một trường hợp. Một cặp vợ chồng gần nhà em rất tốt. Họ dư dả tiền bạc, con cái lại ở nước ngoài hết, họ rất hay giúp đỡ mọi người. Trước đó ông bà có nhận giúp đỡ cho một gia đình mới từ nơi khác đến, hoàn cảnh khó khăn. Bà cho mượn vốn làm ăn, lại giúp sách vở cho mấy đứa nhỏ đi học. Gia đình kia vô tư nhận sự giúp đỡ đó như một điều hiển nhiên suốt 10 năm. Mới đây ông bà quyết định không giúp nữa, vì vợ chồng anh này ỷ lại quá, ông bà giúp vốn làm ăn mà không biết làm ăn kiểu gì lúc nào cũng bảo không có tiền, lại còn mỗi lần cần tiền lại chạy đến nhà bà nữa chứ.

8. Những người có khả năng lao động nhưng ngại khó ngại khổ

Với loại người thích sống dựa dẫm, sống bám và tiêu hoang tiền của người khác vất vả làm được thì nên tránh xa. Đừng phung phí lòng tốt với hạng người này.

Ảnh internet

Cái này em thấy nhiều lắm rồi. Đâu xa, ngay cạnh nhà em đây, có chị kia cứ mượn tiền kêu làm vốn làm ăn, xong lười biếng, lấy tiền đó chơi lô đề, chị ấy mượn khắp xóm, lúc thì bảo cha mẹ đau ốm, lúc thì bảo mua sữa cho con, thậm chí có khi còn bịa ra con nằm bệnh viện cấp cứu. Nhiều người thương tình giúp đỡ, chị này thì sống dựa vào ba mẹ chồng già yếu, suốt ngày chỉ ngửa tay xin tiền, vậy mà còn không ngại, được người ta giúp đồng nào thì đem chơi lô đề đồng đó. Mẹ chồng đã bán một căn nhà trả tiền lô đề cho con dâu, cả gia đình chuyển ra ngoại thành sống, vậy mà bây giờ căn nhà ở ngoại thành cũng sắp phải ra đi luôn rồi.

9. Dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật

Lòng tốt nên đặt đúng chỗ, đừng để nơi những kẻ sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện khác nhau để nhận sự thương cảm hoặc đồng cảm của mọi người nhằm che giấu khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân. Giúp đỡ họ là ta đang tiếp tay cho kẻ xấu. Nên thôi thì, tiết kiệm lòng tốt đi bạn.

Ảnh internet

Em có cô đồng nghiệp. Hôm rồi sếp giao dự án cô ấy làm chung với 3 cô gái khác. Cô ấy bịa ra là mẹ ốm, phải chăm mẹ. Ba cô gái kia thấy vậy thì bảo để 3 người làm thêm phần cô ấy. Vậy mà đến lúc cô ấy đi đặt điều nói xấu 3 cô đồng nghiệp kia, rằng thì là cướp ý tưởng của cô ấy. Thật đúng là không có từ nào để nói luôn các mẹ ạ. Gặp hạng người này thì giúp xong thấy mình dại các mẹ nhỉ.

Theo WTT